QTO - Còn thương bóng mát hàng tre
Tiếng gà quen thuộc trưa hè gáy vang
Con đường cỏ níu bàn chân
Cánh chuồn xanh đỏ vờn quanh sớm chiều…
Còn thương cái thuở thả diều
Miền quê êm ả bao điều ước mơ
Nụ cười của tuổi ngây thơ
Gói vào ký ức bây giờ chưa phai…
Còn thương những buổi trèo cây
Hái chùm trái chín hương lay ngọt ngào
Nghe làn gió thổi lao xao
Như là điệu hát gửi trao tâm tình…
Còn thương phía rẫy thân quen
Luống cà liếp đậu vươn mình xanh tươi
Mẹ cha áo đẫm mồ hôi
Cho từng mùa vụ rạng ngời niềm mong.
Hoài Minh