![]() |
(QBĐT) - Mưa rơi. Chuyện cũ xưa rồi
Đất đai thức dậy. Dưới trời đã mưa
Tôi nằm không ngủ. Nhặt thưa
Giọt mưa thời ấy đang vừa rơi đây
Giọt giọt. Nào em có hay
Rừng cây trước. Rừng cây nay xanh rờn
Mưa hè ồn ã thác tuôn
Phất phay bụi phấn trắng đường mưa xuân
Thời gian từng giọt. Chuyên cần
Mà nên hồ rộng biển bằng. Như chơi
Mấy ai tường tận. Cuộc đời
Một mình núi chuyển non dời. Lạ không
Sa mạc đỏ. Thẳm lòng sông
Vào nam. Xuống bắc. Lên đông. Chia đều
Chẳng giàu thêm. Cũng chẳng nghèo
Đong đầy từng giọt cheo leo. Giữa trời
Tôi qua chỉ một đời người
Trong mưa. Triệu triệu cuộc đời đã qua
Bài thơ viết tặng mưa sa
Cũng là để tặng tôi. Và tặng em.
Hoàng Vũ Thuật