Chiều đông xóm cũ

  • 08:01, 13/01/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay con về xóm cũ
Lăn thăn mưa bụi nhạt nhòa
Đông trảy lá bàng rải thảm
Gió lùa theo bước chân qua

Lối xưa sao giờ lạ lẫm
Hoa chẳng còn nở ven đường
Rặng tre giờ không còn nữa
Khói chiều chẳng thấy vấn vương

Đâu rồi giàn bầu, giàn bí
Quả treo lủng lẳng trước nhà
Tiếng gà gáy chiều hoang hoải
Áo tơi mẹ lội đồng xa

Đêm đông ễnh ương gọi bạn,
Tiếng ru mẹ nghẹn nửa lời
Thở dài, ngoại ngồi lặng lẽ
Nỗi niềm cơm áo chơi vơi…

Xóm cũ giờ này đổi khác
Chốn quê đã hoá thị thành
Chiều đông về thăm xóm cũ
Sao lòng bỗng nhớ mông mênh!

Hữu Thái

 

tin liên quan

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018

Ngày 12-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018.

Đọc tuyển tập Trần Dzụ
Đọc tuyển tập Trần Dzụ

(QBĐT) - Với 550 trang sách, tác giả Trần Dzụ đã "trình làng" tuyển tập thơ văn của mình. Cuốn sách có 5 phần: Thơ (gồm 212 bài); văn xuôi (gồm 16 bài); Trần Dzụ trong lòng bạn bè và người thân (gồm 20 bài); thơ Trần Dzụ được phổ nhạc (gồm 31 bài) và một số hình ảnh lưu niệm của tác giả.

Giải Oscar đứng trước nguy cơ không có người dẫn chương trình
Giải Oscar đứng trước nguy cơ không có người dẫn chương trình

Theo tờ Variety, Oscar 2019 đang đứng trước viễn cảnh hy hữu: không có người dẫn chương trình.